Hiểm họa rình rập trên quốc lộ 28 vì... cây khô

Phan Tuấn - Y Krắk| 15/08/2017 15:44

Quốc lộ 28 nối liền huyện Chư Jút, Krông Nô, Đắk Glong và thị xã Gia Nghĩa, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người, phương tiện lưu thông qua lại.

ADQuảng cáo

Hiện nay, dọc 2 bên tuyến đường này đang có nhiều cây lớn đã chết, khô cành, có nguy cơ gãy đổ, rất dễ gây tai nạn cho người đi đường.

Điển hình, chiều 9/8/2017, chị Nguyễn Thị Hà (SN 1980), trú tại xã Quảng Sơn (Đắk Glong) chở 2 con là Nguyễn Thị Yến Vy (SN 2007) và Nguyễn Văn Toàn (SN 2005) di chuyển trên Quốc lộ 28 đã bị một cây thông lớn ven đường đổ xuống đè trúng. Hậu quả, chị Hà và bé Vy tử vong tại chỗ, bé Toàn bị thương nặng.

Một cây khô có đường kính lớn nghiêng ngả bên đường

Không ít nhánh cây khô đã bị gãy và rơi xuống lòng quốc lộ 28

ADQuảng cáo

Nhiều cây thông chết đứng, có thể đổ xuống lòng đường bất cứ lúc nào

Người tham gia giao thông phải luôn cảnh giác với những cây khô hai bên Quốc lộ 28

Nhiều cây gỗ lớn bị xiêu vẹo, nằm sát Quốc lộ 28

Một cây thông có đường kính khoảng 50cm, cao hơn 20m chết đứng, ở khu vực có nhiều dân cư và người tham gia giao thông

Hàng ngày có nhiều phương tiện tham gia giao thông, qua những nơi có những cây đã chết, có thể đổ xuống

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiểm họa rình rập trên quốc lộ 28 vì... cây khô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO