“Đánh đề ra đê mà ở !”

Gia Bình| 04/05/2016 13:55

Mặc dù pháp luật cấm cờ bạc dưới mọi hình thức, nhưng tình trạng ghi, đánh số đề vẫn đang diễn ra khắp nơi và để lại biết bao hệ lụy.

ADQuảng cáo

“Núp” dưới hình thức bán vé số

Tại đường 23/3, phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa) hiện có hàng chục điểm bán vé số, nhìn qua thì có vẻ bình thường, nhưng đằng sau đó là một hệ thống ghi số đề có quy mô lớn. Sau một thời gian tiếp cận, chúng tôi đã làm quen và thân với bà D - một người chuyên bán vé số trên đường 23/3.

Nạn lô đề diễn ra và luôn “núp” dưới mác bán vé số

Theo bà D, mặc dù bị cấm ghi đề dưới mọi hình thức, nhưng hầu hết những người bán vé số như bà đều lấy việc này làm thu nhập chính hàng ngày. Khách ghi đề chủ yếu là khách quen, còn những người lạ lơ ngơ hỏi “có ghi đề không” là bị từ chối ngay vì sợ công an gài. Do là khách quen nên việc ghi số được thực hiện bằng cách gọi điện thoại hoặc nhắn tin ghi số rồi trả tiền sau. Sau khi tập hợp các bảng đề, cuối ngày (trước khi thông báo kết quả xổ số khoảng 30 phút) là có người đến gom các bảng đề, thế là xong việc.

Cứ ghi được 1 triệu đồng thì những người ghi số như bà được trả 10%. Đặc biệt, những người bán vé số như bà phải “học thuộc” bảng giải mã giấc mơ để có thể trả lời và hướng dẫn cho khách đánh các con số. Ví dụ, khách ngủ nằm mơ thấy con dê thì đánh số 35-75; còn mơ người chết là 08; mơ thấy rắn là đánh con 32-42-72…

Bà D cho biết: “Bán vé số thu nhập không ăn thua, nếu không làm thêm việc ghi số đề thì lấy gì chi tiêu trong gia đình. Hôm nào may mắn, khách quen trúng số đề cho mấy triệu liền”.

 Còn bà T- một chủ đại lý vé số cũng khẳng định: “Số tiền hoa hồng từ việc bán vé số hàng ngày chả là bao nên những người có “thâm niên” bán vé số đều ghi số đề cả (trừ trẻ em và một số người mới vào nghề). Mỗi ngày, mỗi người bán vé số chỉ cần ghi được “10 con” thì lợi nhuận bằng cả ngày lang thang bán 200 tờ vé số”.

Theo quy định chung của giới chơi số đề thì đánh số 2 con (còn gọi là đầu đuôi - là 2 con số ở giải 7 và 2 số đuôi giải đặc biệt) thì đánh 1 ăn 70; số 3 con (còn gọi là ba càng - là 3 số đuôi của giải đặc biệt) thì đánh 1 ăn 500; chơi 18 lô (tức là đánh 2 số đuôi bất kỳ ở các giải) thì đánh 1 ăn 7.

ADQuảng cáo

Thành phần tham gia đánh lô đề đủ độ tuổi, giới tính, công việc, không chỉ có người lao động, buôn bán nhỏ mà đang có chiều hướng lan sang cả cán bộ, công nhân, viên chức. Số tiền chơi đề không chỉ dừng lại ở vài ba chục ngàn mà còn có những cuộc “giao dịch” lên đến hàng triệu đồng, thậm chí hàng chục triệu đồng. Theo quan sát, hoạt động ghi số đề này diễn ra nhộn nhịp nhất là từ 15 giờ đến 17 giờ 30 chiều hàng ngày.

Tan cửa nát nhà vì lô đề

Điều đáng nói là nhiều người chơi lô đề lúc đầu chỉ mang tính giải trí nhưng càng ngày càng “nghiện”, dẫn đến nợ nần, tan cửa nát nhà, vợ chồng ly tán. Đơn cử như trường hợp của anh L.V.T ở thôn Nam Rạ, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) khốn đốn cũng vì lô đề.

Theo như lời chị G (vợ anh T) thì hồi mới cưới, hai vợ chồng được bố mẹ cho 1 ha cà phê và một lô đất ở khu tái định cư Đắk Nia. Ban đầu, anh cũng chăm chỉ làm ăn nhưng sau đó không biết theo ai mà cũng học đánh lô đề. Thắng thì ít mà thua thì nhiều, càng đánh càng thua nên anh bỏ bê công việc và suốt ngày canh đến giờ là đi ghi số, dò số. Thấy vậy, chị khuyên can thì bị anh đánh, chửi không tiếc lời. Số tiền dành dụm cũng “không cánh mà bay”, tất cả đồ đạc có giá trị, nhà cửa, đất đai đều bị anh mang đi bán, cầm cố để đánh đề với hy vọng “gỡ vốn”.

Đỉnh điểm nhất là khi chị G mang thai đứa con thứ 3 được 8 tháng, do không có tiền ghi đề, anh T đã “bán” đứa con cho chủ đề với giá 17 triệu đồng và số tiền này cũng bị anh “nướng” hết vào đề. Khi sinh con ra được 1 năm thì vợ chồng chủ đề tới bắt con, chị G làm loạn lên, dọa báo công an nên họ mới thôi, nhưng yêu cầu anh T phải trả đủ tiền gốc lẫn lãi. Hiện tại, đất không, nhà cửa không, công việc cũng không có, nên vợ chồng chị phải đi thuê trọ và làm thuê quanh vùng. Chị G cho biết: “Khổ lắm, giàu vì số đề đâu không thấy, chỉ thấy “ra đê” ở rồi. Nợ nần chồng chất, thế mà ông có bỏ được “cơn nghiện” đâu, vợ chồng lục đục, đánh nhau miết”.

Tương tự, cũng vì dính vào lô đề mà anh N.V.X ở phường Nghĩa Đức cũng “tan cửa nát nhà” vì nợ nần. Sau một thời gian can ngăn chồng không được, vợ anh liền viết đơn ly hôn và mang hai con về quê tận Thanh Hóa sinh sống. Nhà cửa không còn, vợ con ly tán nên anh X suốt ngày làm bạn với rượu và hễ có tiền chừng nào anh lại “nướng” vào lô đề.

Anh X cho biết: “Lúc đầu tôi cũng nghĩ ghi vài ngàn chơi vui thôi, nhưng rồi không biết có bùa mê gì mà càng ngày không thể dứt nó ra được. Tiếng thì dễ ăn đấy nhưng không phải đơn giản đâu. Đôi lúc may mắn cũng trúng vài ba triệu nhưng chừng đó cũng chẳng thấm tháp gì so với số tiền tôi đã bỏ ra, bây giờ có hối hận cũng đã muộn màng”.

Có thể thấy, tác hại của lô đề đối với đời sống của người dân rất lớn, dẫn đến nhiều hệ lụy đối với mỗi gia đình. Để ngăn chặn vấn nạn này, bên cạnh việc xử lý thật nghiêm những đối tượng tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức nhằm tạo sức răn đe trong xã hội, các cấp chính quyền, cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức để người dân thấy được tác hại, tự mình tránh xa tệ nạn chơi đề.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Đánh đề ra đê mà ở !”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO