Thơ: Xin em

08/08/2019 09:41

Tác giả: Phạm Thị Mỹ Liên

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Ta về ngắm cảnh hoàng hôn
Nghe mây nhớ gió thì thầm cỏ hoa
Ngọt ngào một khúc dân ca
Nghiêng vành nón lá đợi chờ ngóng trông.

Xin em một chút hương đồng
Xin cho nỗi nhớ bềnh bồng lối xưa
Còn đâu những giấc mơ trưa
Hiu hiu gió thổi cơn mưa đầu mùa

ADQuảng cáo

Xin em cái thuở quê mùa
Đầm mình mương nhỏ
Càng cua dọc mùng
Xin em một chút thẹn thùng
Hồn nhiên tuổi dại ngại ngùng bước qua.

Xin em một chút cỏ hoa
Cũng vì rơm rạ la đà hồn quê
Cho ta một chút đê mê
Mái đình cong vút lời thề chưa quên.

Xin em một miếng trầu têm
Thắm hồng đôi má cho nên duyên tình
Xa rồi sao cứ lặng thinh
Cho vơi nỗi nhớ bóng hình thoáng qua.

Xin thêm một buổi chiều tà
Với đàn cò trắng bay qua cánh đồng
Xin em rơm rạ ấm nồng
Cho ta một chút tình nồng hương xư

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Xin em
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO