Thơ: Về với mẹ

27/11/2020 08:45

Tác giả: Đặng Trung Thành

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Mây trời lặng lẽ trôi qua
Vương trên mái tóc mẹ già bạc phơ
Con về tìm lại tuổi thơ
Chim non xa mẹ ngu ngơ vội mừng

Nghẹn ngào mắt mẹ rưng rưng
Bừng lên hạnh phúc mùa xuân xế chiều
Dáng người cong quặp liêu xiêu
Ôm con ôm cả tình yêu biển trời

ADQuảng cáo

Đôi tay trổ chấm đồi mồi
Run run têm lá trầu, vôi, cau dày
Ngoài trời mưa lất phất bay
Tiếng mưa khắc khoải đọa đày tim con

Thương người còm cõi héo hon
Ngóng trông phố thị mỏi mòn tin xa
Mẹ ơi con đã về nhà
Ngủ bên chân mẹ ngọt ngào đồng dao

Con thèm một giấc chiêm bao
Về miền ký ức lao xao một thời
Yêu thương mẹ nhất trên đời
Dù cho cơ cực không lời thở than

Vì con, mẹ sống gian nan
Bao năm nước mắt chứa chan quê nhà
Giờ đây sức yếu, tuổi già
Thảnh thơi nở nụ cười hoa cuộc đời!

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Về với mẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO