Tác giả: Đặng Hoàng Thám
Ảnh tư liệu |
Vợ tôi ngày xửa ngày xưa…
Hai mươi tuổi lẻ tóc vừa chấm vai
Thuở ấy lòng tôi đắm say
Đêm tương tư nhớ để ngày mộng mơ
Tình đẹp như một bài thơ
Đời hai thành một bến bờ yêu thương
Tôi em chung một con đường
Khi thương nhớ… lúc cũng hờn giận nhau!
Tháng năm nước chảy qua cầu
Tóc em giờ đã nhuốm màu thời gian
Hiền thục trung hậu đảm đang
Nhọc nhằn nuôi nấng một đàn con ngoan
Sớm hôm vất vả lo toan
Nợ đời nặng gánh chợ còn đường xa
Tôi càng yêu em thiết tha
Em mấy mươi lẻ vẫn là xuân xanh!
Em! Hương đời của lòng anh
Xinh tươi đẹp mãi như cành hoa xuân!