Thơ: Và con sóng ấy

22/02/2019 10:33

Tác giả: Nguyễn Thị Bình

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Sóng dịu dàng, sóng lăn tăn
Hình như sóng hiểu niềm anh, nỗi mình
Ngoảnh đi đâu phải vô tình
Biết làm sao? Chỉ lặng thinh… Khẽ buồn!

ADQuảng cáo

Nào đâu toan tính thiệt hơn?
Mà con sóng cứ dỗi hờn… Lảng xa
Thôi thì thôi, cứ thật thà
Quýt cam phận quýt… Cũng là vì nhau

Tấc lòng ngỏ với trước sau
Ngoài kia lá vẫn xanh màu mắt thu
Lợi danh thì cũng phù du
Tình yêu từ thuở thiên thu mãi còn.

Giấc khuya xao động, chập chờn
Thả theo sóng mảnh trăng mòn, bơ vơ
Quên đi ngày tháng mộng mơ
Về làm bến đỗ khát bờ… Trăng xanh!

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Và con sóng ấy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO