Thơ: Từ ấy

02/05/2019 09:04

Tác giả: Phan Thành Minh

ADQuảng cáo

Hào khí chia khắp mọi miền
Tiếng nổ nhỏ
Rung chuyển cả thế giới
Quả bộc phá đồi A1
Điện Biên
Điện Biên
Năm mươi sáu ngày đêm…

Lửa tiếp lửa lòng ta rực lửa
Nậm Rốm duềnh lên sóng đỏ
Him Lam dìm xuống xác thù
Ngựa sắt gồng mình cõng cả chiến khu

Ngày của lính có khi dài suốt sáng
Sương ôm choàng hôn môi hôn trán
Bỗng nhớ em ở cuối sông Hồng
Mưa trắng trời pháo vẫn hợp công

ADQuảng cáo

Đạn chắn lối tiến thì cứ tiến
Cả đại đội trườn lên như rắn
Rắn yêu quê nên rắn tiếc chi mình
Thêm một lần cả thế giới rung rinh

Tướng Đờ - Cát nộp mình sau cờ trắng
Điện Biên
Điện Biên
Sài Gòn cũng toàn thắng
Nhưng phải gian lao thêm hai chục năm ròng

Thêm một lần núi liền núi sông liền sông
Hướng về Điện Biên để chẳng bao giờ quên từ ấy

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Từ ấy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO