Thơ: Trong khu cách ly

16/07/2021 08:00

Tác giả: Hoài Minh

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Thôi em đừng lo lắng
Khi mình đang cách ly
Thời gian trôi nhanh lắm
Mọi người đợi ở nhà

ADQuảng cáo

Dẫu rằng từ nơi ấy
Bao nỗi niềm ngổn ngang
Em thương cha nhớ mẹ
Cứ thấp thỏm trong lòng

Dịch bệnh rồi sẽ hết
Cuộc sống lại tươi vui
Và miền quê em đó
Chim hót khúc thanh bình

Hãy để dòng tâm sự
Nhẹ nhàng theo giấc mơ
Rồi ngày mai nắng đẹp
Ta trao nhau nụ cười.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Trong khu cách ly
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO