Thơ: Trở về quê ngoại

27/02/2020 09:21

Tác giả: Ngô Hồng Cẩm

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Con trở lại dòng sông thuở ấy
Lục bình trôi theo con nước vơi đầy
Chuyến đò chiều lênh đênh trên sóng nước
Quê ngoại yên bình xanh mướt hàng cây.

ADQuảng cáo

Con trở về tìm lại tuổi thơ ngây
Tìm lời ru vẹn lòng nhân nghĩa,
Khói lam chiều vờn bay khắp phía
Bữa cơm quê chan chứa mặn nồng.

Nay con về khu vườn xưa thanh vắng
Hương bưởi thơm ru miền nhớ trong ngần
Hoa cau trắng nở đầy trên tóc ngoại
Trưa dịu hiền bao cổ tích thần tiên.

Thương hàng dừa xỏa bóng chiều nghiêng
Thương cánh đồng trĩu oằn bông lúa chín
Nơi dáng ngoại suốt một thời lam lũ
Mái tranh quê ấm áp mãi bên đời.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Trở về quê ngoại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO