Thơ: Tìm về chốn xa xăm

10/01/2020 07:26

Tác giả: Mai Mộng Tưởng

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Tôi tìm về chốn xa xăm

Vừa nghe vời vợi trầm ngâm nỗi niềm

Vừa nghe rạo rực trong tim

Ðâu đây tiếng gió bay tìm mây hoang

Muôn chim ríu rít trên ngàn

Hòa vào cảnh vật ngập tràn hoan ca

Tôi tìm về với miền xa

Tìm trong quá khứ chiều tà thông reo

Ngày về còn có em theo

Nhìn hoa đồng nội quê nghèo mà thương

Ðơn sơ từng nét quê hương

ADQuảng cáo

Tình người tỏa sáng ruộng vườn tươi xanh

Thẹn thùng theo bước chân anh

Em như gió níu chòng chành bờ vai

Bây giờ nghĩ đến tương lai

Ta nghe phơi phới rộng dài niềm vui

Tìm trong ký ức xa xôi

Bao nhiêu hoài niệm đời tôi chưa nhòa

Thương về mấy bến bờ xa

Còn yêu mến lắm hương hoa tình đời

Miền xa hết cảnh chơi vơi

Ta tìm về chẳng rối bời lòng ai

Thương hoài một bóng hình ai

Mang theo đắm đuối dặm dài đời ta

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Tìm về chốn xa xăm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO