Thơ: Thương về quê mẹ

08/08/2019 09:39

Tác giả: Đặng Trung Thành

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Nhớ sao bụi chuối bên hè
Nép mình bẽn lẽn gió khe khẽ lùa
Thương về quê mẹ nắng mưa
Mái nhà xiêu dột, hàng dừa ven sông

Này đàn vịt bé rỉa lông
Chú chim dỗi mẹ đi rong chưa về
Cánh cò chao lượn triền đê
Từng đàn bướm nhỏ rủ rê hoa vàng

ADQuảng cáo

Ngoài đồng người gọi réo vang
Mẹ còn gặt lúa thẳng hàng trong bưng
Đôi lần mắt mẹ rưng rưng
Nhớ con gầy guộc mùa xuân phai tàn

Ráng chiều chín đỏ bên đàng
Mỏng manh dáng mẹ về làng héo hon
Mẹ ơi chú dế bé con
Vẫn thường nhớ mẹ hao mòn tháng năm

Ở nơi phố thị xa xăm
Con mong từng phút về thăm mẹ già
Để niềm vui sướng thăng hoa
Thắp lên ngọn lửa chan hòa yêu thương

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Thương về quê mẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO