Thơ: Thương nhớ miền Trung

22/10/2020 08:29

Tác giả: Ngô Hồng Cẩm

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Đêm buồn nỗi nhớ chơi vơi
Miền Trung nước trắng lưng trời quê xa
Mịt mùng bão táp mưa sa
Mẹ hiền ngồi với mái nhà liêu xiêu.

ADQuảng cáo

Đục ngầu dòng nước cô liêu
Về đâu một cánh chim chiều bơ vơ?
Cánh đồng thân lúa xác xơ
Hàng dừa nghiêng ngả mịt mờ mưa giăng…

Thương đàn em nhỏ bâng khuâng
Mái trường vắng những câu vần thơ ngây
Nhớ nhiều dáng mẹ hao gầy
Bến đời nước nổi, đắng cay giọt sầu.

Quê nhà tình nghĩa đậm sâu
Miền Trung mưa gió dãi dầu vấn vương.
Dù xa thương vẫn hoài thương
Một mai về lại con đường nắng lên…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Thương nhớ miền Trung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO