Thơ: Thu sang

20/08/2020 09:02

Tác giả: Hoàng Đăng Du

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Ta về đứng cạnh đường làng
Ngẩn ngơ ngắm vạt nắng vàng lung linh,
Gặp người con gái tươi xinh
Em như khóm trúc bên đình nở hoa.

ADQuảng cáo

Nắng như lụa mỏng mượt mà
Hong phơi khắp nẻo đường xa ngõ gần,
Em thì mềm mại thanh tân
Mắt em cười làm rối vần thơ ta.

Hình như thu mới sắp qua
Nhìn nắng ta biết chắc là thu sang,
Nhìn em thanh thoát điệu đàng
Lòng ta bổi hổi rộn ràng đầy vơi…

Hãy nhanh sang nhé thu ơi
Mùa này đẹp nhất đất trời xưa nay,
Em sẽ vui tháng vui ngày
Trước nắng vàng và heo may tuyệt vời.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Thu sang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO