Thơ: Thiêng liêng Trường Sa

(Đảo Sinh Tồn 29/4/2018)| 08/06/2018 08:31

Tác giả: Hồng Hải

ADQuảng cáo

Âu tàu đảo Sinh Tồn. Ảnh: Hồng Hải

Từ núi đồi em về với biển
Sóng trập trùng mê mải cùng thời gian
Trên boong tàu cảm xúc mênh mang
Nhớ về anh nơi đảo xa Tổ quốc

ADQuảng cáo

Em mong ước một lần có được
Song bước cùng anh trên đảo Sinh Tồn
Thỏa nỗi nhớ nơi tần tảo sớm hôm
Chăm sóc ruộng vườn thêm màu xanh mới

Tựa vai anh lòng em khấp khởi
Sức sống Sinh Tồn thêm ấm lòng quê hương
Tiếng trẻ ê a, tiếng chuông chùa thân thương
Cho anh thêm sức mạnh hiên ngang trong bão tố

Giữ vững chủ quyền - Trường Sa mãi trường tồn
Cho bàng vuông nở hoa, bí cà thêm kết trái
Trường Sa - quê nhà không hề xa ngái
Gần lắm, thiêng liêng lắm Trường Sa ơi!

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Thiêng liêng Trường Sa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO