Thơ: Quang gánh mẹ hiền

09/07/2020 09:25

Tác giả Ngô Hồng Cẩm

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Mẹ hiền gánh những yêu thương

Bước mòn qua những nẻo đường thời gian

Dẫu bao gian khó chẳng màng

Bàn chân mẹ bước qua ngàn dặm xa.

Thương màu áo mẹ phong ba

Thương làn tóc mẹ nhạt nhòa tuổi xuân.

Con về nước mắt rưng rưng

ADQuảng cáo

Tựa vào vai mẹ ấm từng lời ru.

Vẫn nghe vọng tiếng ơ… ầu

Cánh cò mấy thuở dãi dầu sớm trưa.

Bùn mềm trơn lối đi xưa

Còn in dấu mẹ gánh mùa mưa bay.

Chạnh thương dáng mẹ hao gầy

Đôi vai sương gió nặng đầy gian lao.

Đời còn mỏi bước chênh chao

Vòng tay mẹ vẫn dạt dào mênh mông…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Quang gánh mẹ hiền
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO