Thơ: Nỗi nhớ qua thềm

01/11/2018 08:47

Tác giả: Huỳnh Thị Kim Cương

ADQuảng cáo

Tôi nghe nỗi nhớ qua thềm
Qua chiều bối rối tiếng bìm bịp kêu
Chân trần chạm bước rong rêu
Màu thời gian phủ lời yêu chưa thành

Gió chiều thổi giữa đồng xanh
Rưng rưng sóng lúa ngọt lành ca dao
Đường về nỗi nhớ theo nhau
Ru mùa kí ức hanh hao những mùa

ADQuảng cáo

Dòng sông quê mẹ ngày xưa
Phù sa bồi đắp hàng dừa nghiêng che
Với đêm đom đóm lập lòe
Vầng trăng mắc cạn bên hè tìm thương

Quắt quay nhớ mãi con đường
Xóm nghèo lau lách vấn vương đến già
Tôi về sau cuộc đi xa
Đã nghe nước mắt hòa vào với sông…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Nỗi nhớ qua thềm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO