Thơ: Nợ một khúc ru

09/04/2021 08:42

Tác giả: Trần Bích Liễu

ADQuảng cáo

Tranh minh họa

Con thương khúc hát ví dầu
Mẹ ru qua những đêm thâu lặng buồn
Biết đâu là cội là nguồn
Yêu quê, yêu nước, yêu thương con người.

ADQuảng cáo

Con thương khúc hát à ơi
Dắt con qua những nẻo đời mênh mông
Con thương dáng mẹ gánh gồng
Để con trọn giấc mơ hồng tuổi thơ.

Vẫn còn đây khúc ru xưa
Con ngồi hát những ầu ơ tâm tình
Hiên nhà rớt giọt lặng thinh
Chênh chao bờ giậu lung linh hoa vàng.

Đi qua khắc nghiệt thời gian
Mẹ thành mây trắng bay ngang lưng trời
Ngày nay con biết ru hời
Nhưng còn nợ mẹ ngàn lời hát ru.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Nợ một khúc ru
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO