Thơ: Những buổi sáng ở quê

16/04/2020 09:03

Tác giả: Trần Kỳ Duyên

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Bình minh ló dạng trong lành
Hạt sương mềm mại trên cành tinh khôi
Tiếng chim ca hát ngọt lời
Tiếng gà vọng ấm góc trời quê hương

ADQuảng cáo

Ai đang xuôi ngược trên đường
Đi về lối rẫy vào vườn chăm cây
Miệt mài với những đôi tay
Như là điệu múa hăng say ngày mùa

Bến sông từng ngọn gió đùa
Đôi bờ dừa nước hiền hòa tỏa xanh
Phù sa bồi lắng yên bình
Con đò năm tháng cứ tình tang đưa

Nắng lên lấp loáng hiên nhà
Cành hoa ngoài cửa trổ hoa thơm lừng
Đón chào ngày mới bâng khuâng
Còn nghe giấc mộng dỗ dành yên vui.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Những buổi sáng ở quê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO