Thơ: Những anh hùng áo trắng

02/04/2020 08:31

Tác giả: Kim Sen

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Đêm nay tôi nằm đây
Nghe lòng mình thao thức
Tiếng thao thức của hơn 90 triệu trái tim đồng bào cả nước
Cùng hướng về cuộc chiến chống dịch Covid-19

Chợt bật khóc
Khi nghĩ về những anh hùng áo trắng
Những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch
Đang ngày đêm chiến đấu với “kẻ địch”

ADQuảng cáo

Đêm nay tôi nằm đây
Nghe tiếng nói rất gần
Rất thân thương của những thiên thần áo trắng
Nhân dân hãy ngủ ngon
Đã có chúng tôi canh giấc
Cho những bệnh nhân trong cuộc chiến sống – còn.

Bữa cơm nuốt vội, giấc ngủ gật bên những chiếc bàn con
Nhưng họ đã chiến đấu mà không hề mệt mỏi
Một bệnh nhân xuất viện tất cả họ cùng cười
Bỏ lại sau lưng những khó khăn vất vả

Chẳng cần quà, chẳng cần hoa
Kề vai nhau bước tiếp
Đinh ninh lời Bác dặn thiết tha
Bác sĩ – Mẹ hiền ở đất nước chúng ta.

Đêm nay tôi nằm đây
Nghe tiếng lòng thao thức
Tiếng thao thức của hơn 90 triệu trái tim đồng bào
chung nhịp đập
Tin tưởng, yêu thương rất đỗi chân thành
Chúng tôi dành cho những chiến sĩ khoác áo blouse
Những người bắt đầu ca trực khi còn đẫm sương mù
Và trở về nghỉ ngơi khi trời gần sáng
Để nghe lòng mình gọi tên rất rõ
Những bác sĩ Nhân dân

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Những anh hùng áo trắng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO