Tác giả: Hồng Châu
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Nhân dân cả nước đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh tư liệu: TTXVN |
Ngày 2 tháng 9 mùa thu
Lòng dân lại nhớ Bác Hồ kính yêu
Ba Đình một sớm sương nhiều
Không gian vọng ấm bao điều ước mong
Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn
Mọi miền Tổ quốc tưng bừng niềm vui
Như trang sử mới sáng ngời
Xóa tan đêm tối cuộc đời đổi thay
Cùng nhau hướng đến tương lai
Đấu tranh đánh giặc nối dài chiến công
Giữ yên một dãy non sông
Như giữ truyền thống cha ông thuở nào
Gió reo phất phới cờ đào
Đỏ như màu máu thấm vào hồn quê
Nghe mùa thu đến thầm thì
Hay lời đất nước vọng về khúc ca!