Thơ: Nhớ một mùa thi

16/07/2020 08:52

Tác giả: Lê Thành Văn

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Ai bâng khuâng mắt buồn cánh phượng
Cho mình nhớ tháng năm xưa
Mùa thi đêm dài thao thức
Bạn ơi, thương mấy cho vừa ?

Chia nhau chén cơm khô rang
Cái ngủ trèo lên mí mắt
Mình với bạn nhủ nhau cố học
Giải hết bài tập rồi chưa chịu ngả lưng

ADQuảng cáo

Rời giảng đường giờ mỗi đứa một phương
Bạn ở đồng bằng, mình lên cao nguyên đất đỏ
Xa cách thế lòng vẫn luôn nhắn gửi
Một lời hỏi han, một chút quà quê

Hai mươi năm vèo qua như cơn mê
Mùa hoa phượng vẫn đong đầy ký ức
Nghe tiếng ve lại bồi hồi rạo rực
Nhớ mùa thi đêm thức trắng học bài

Ai bâng khuâng chiều mắt phượng
Lặng nhìn xa thơ ngây
Xin được một lần ngày xưa ơi xa lắc
Cùng bạn bè thao thức với mùa thi.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Nhớ một mùa thi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO