Tác giả: Trần Thanh Thoa
Tháng Mười về giữa rưng rức heo may
Người bâng khuâng cài vạt buồn lên tóc
Gửi lại ta một mùa thu lỗi hẹn
Gót ưu tư khẽ chạm xuống bậc thềm...
Ta vén mây hái giấc mơ mầu nhiệm
Nhặt tiếng cười e ấp thuở thanh tân
Người là gió thổi ngang chiều xao xác
Thoáng qua đời... những nẻo về nhớ thương
Phía hoang vu ai đánh rơi giọt nắng
Để vàng hao xác lá cũ mơ màng
Bài thơ ta là hạt mầm ký ức
Gieo vào lòng những vương vấn dư âm
Tháng mười sang... vấp cơn mưa hoài niệm
Ngọn khói xưa bay lạc giữa xa mù
Chảy vào ta một chiều thu sóng sánh
Người có về... khi ngày đã rêu phong?