Thơ: Ngày của mẹ

21/11/2019 09:35

Tác giả: Phan Thành Minh

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Ngày của mẹ trĩu oằn bông lúa
Gánh chữ lên non con gieo cấy mùa vàng
Xếp lại tảo tần gian lao một thuở
Đầy đồng no ấm hân hoan

Ngày của mẹ tiếng cười reo bếp ấm
Con đã lớn khôn qua dầu dãi chiến trường
Thêm một chặng đường thêm bao điều lạ lẫm
Thêm một nghĩa tình
Thêm những yêu thương

ADQuảng cáo

Dẫu còn đó nhọc nhằn gian khó
Nhưng mẹ ơi…
Hạnh phúc biết bao khi ta được yên ổn thanh bình
Hạt gạo bát cơm không còn nhờ vả
Hả lòng sung túc phồn vinh

Ngày của mẹ đóa hoa hồng nở muộn
Vui tiễn con đi
Hạnh phúc đón con về
Như trẻ lại từ màu tóc trắng
Đi hết đời thuyền vẫn úp mặt vào quê

Hướng về cội
Những dòng sông luôn bắt đầu từ mẹ
Khắc họa nên quê nên đất nên làng
Dù đục dù trong lòng con vẫn thế
Nặng ơn người dạ chửa bụng mang

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Ngày của mẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO