Thơ: Mừng xuân mới

06/02/2020 09:14

Tác giả: Nguyễn Văn Thanh

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Năm nay hoa nở khá đều
Đồng bằng, thành phố đến rừng sâu
Khắp chốn mọi người đều hớn hở
Ở đâu cũng sáng những sắc màu.

ADQuảng cáo

Bao nụ hồng tươi ngát hương thơm
Gió xuân lồng lộng thổi trong vườn
Tôi đang đi giữa trời xanh biếc
Mừng sự đổi mới của quê hương.

Xuân đến ươm mầm bao cảnh Việt
Tô điểm sắc hồng cả giang sơn
Độc lập tự do đời no ấm
Hạnh phúc muôn nhà vui gì hơn.

Theo Đảng dẫn đường ta tiến bước
Dù có gian nguy dạ chẳng sờn
Niềm tin tất thắng đường chân lý
90 xuân chói lọi mốc son.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Mừng xuân mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO