Thơ: Mùa trăng gọi về

12/09/2019 09:42

Tác giả: Ngô Hồng Cẩm

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Bên trời tiếng dế ru đêm
Ánh trăng khẽ đến bên thềm đong đưa
Trăng vàng một góc trời xưa
Cơn mưa cổ tích như vừa ghé qua.

ADQuảng cáo

Giữa miền trăng tỏ bao la
“Chú Cuội ngồi gốc đa già trên cao”
Trời ươm lấp lánh ngàn sao
Để cho nhân thế rộn màu an vui.

Người về khắp nẻo ngược xuôi
Ôm bao kỷ niệm bùi ngùi vấn vương
Trăng vàng xóm nhỏ yêu thương
Đèn sao rực rỡ con đường tuổi thơ…

Ta về vấp giữa cơn mơ
Thuyền trăng mấy thuở lửng lờ rong chơi
Vọng từ cổ tích xa xôi
Cây đa, chú Cuội vẫn ngồi nhớ quê.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Mùa trăng gọi về
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO