Thơ: Mùa đông và mẹ

12/11/2020 08:58

Tác giả: Nguyễn Minh Thuận

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Đã nghe trong buổi sớm nay!
Mùa đông vịn vạt heo may tìm về
Màu sương phủ trắng miền quê
Sắt se cơn lạnh làm tê tái lòng

Đông về gợi nhớ mênh mông!
Ngày thơ chân bước trên đồng cỏ lau
Nắng như vơi bớt hanh hao
Triền đê gió lộng chênh chao bóng chiều

ADQuảng cáo

Xa xa dáng mẹ liêu xiêu!
Nắng mưa dầu dãi chắt chiu tháng ngày...
Cho con no ấm đủ đầy
Mà hình bóng mẹ hao gầy héo hon

Đông về áo mẹ thêm sờn!
Đêm buông gió lạnh từng cơn dập dìu
Mẹ vẫn chiếc bóng hắt hiu
Suốt đêm thao thức với nhiều nghĩ suy!

Cầu cho gian khó qua đi
Để mẹ yên giấc những khi đêm về.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Mùa đông và mẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO