Thơ: Mỗi cuộc đời một góp sức dựng xây

23/09/2020 20:42

Tác giả: An Đức

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Từ Bác nói: “Thi đua là yêu nước”
Muôn tấm lòng chung một điệu hòa ca
Người xuống biển giong thuyền bủa lưới
Kẻ ruộng đồng cày cấy đất nở hoa

Khói nhà máy người công nhân náo nức
Những chuyến hàng xuất khẩu khắp năm châu
Qua gian khó, Việt Nam bừng lớn dậy
Thỏa ước nguyện Người non nước bền lâu

ADQuảng cáo

Già như trẻ, đều chung vai gắng sức
Dạy dỗ cháu con khôn lớn nên người
Học trò siêng năng, thi đua điểm tốt
“Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”
Rèn đức luyện tài, giảm nghèo xóa đói
Con cháu thảo hiền, đoàn kết toàn dân
Nông thôn mới chưa bao giờ đẹp thế
Ngày lại ngày đất nước rạng ngời hơn

Đường Tổ quốc hân hoan ra biển lớn
Mỗi cuộc đời một góp sức dựng xây
Nhớ lời Bác, quyết thi đua ái quốc
Dựng cơ đồ cùng hướng đến tương lai

Vạn cánh hoa chào mùa xuân thắng lợi
Cuộc sống tưng bừng đổi thịt thay da
Việt Nam! Việt Nam! Bước đường vạn dặm
Sức Nhân dân thành biển lớn chan hòa.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Mỗi cuộc đời một góp sức dựng xây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO