Thơ: Mẹ tôi

30/09/2021 05:13

Tác giả: Đinh Văn Chiêm

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Một thời kí ức trong tôi
Vai gầy, áo bạc mẹ người miền Trung
Gập ghềnh mảnh đất nắng nung
Gió Lào cát trắng cháy lưng tháng ngày

ADQuảng cáo

Đời mẹ muối mặn gừng cay
Mưa sa bão tố chuỗi ngày gian nan
Hai đầu đòn gánh nặng mang
Thiên tai tàn khốc tan hoang cửa nhà

Oằn mình hứng chịu phong ba
Mấy phen giặc giã lệ sa… nỗi buồn  
Khó nghèo tần tảo sớm hôm
Chắt chiiu dòng sữa nuôi con nên người

Khi con khôn lớn ở đời
Bóng câu qua cửa mẹ tôi về trời

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Mẹ tôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO