Thơ: Mẹ ngồi giặt áo sau bão

05/11/2020 08:47

Tác giả: Nguyễn Hoài Ân

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Mẹ ngồi giặt áo sau bão
Giặt cả nỗi niềm năm tháng chênh chao
Giặt cả phận đời vất vả gian lao
Nghe mưa nguồn ướt sũng đời cơ cực.

ADQuảng cáo

Mẹ ngồi giặt áo sau bão
Đó là những gì còn lại sau trận cuồng phong
Đôi mắt mẹ nhìn xa xăm
Đôi tay gầy guộc mẹ vân vê từng sợi vải.

Mẹ ngồi giặt áo sau bão
Nghe nghẹn lòng rưng rức miền Trung ơi!
Những tấm áo tháng năm đời bạc phếch
Mẹ giặt lại để phủ kín phong trần.

Mẹ ngồi giặt áo sau bão
Từng sợi bạc hằn trên vai nặng
Con thương mẹ, thương vầng trăng bóng lặn
Qua bão mùa, mẹ giặt cả nỗi đau.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Mẹ ngồi giặt áo sau bão
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO