Thơ: Mắt em

08/11/2018 10:05

Tác giả: Phạm Ánh

ADQuảng cáo

Mắt em hiền dịu em ơi
Cho anh cả một góc trời yêu thương
Sớm mai lấp lánh hạt sương
Buổi chiều như hạt nắng vương bên thềm

ADQuảng cáo

Hồn anh ngã bóng dịu êm
Mắt em gửi trọn nỗi niềm đời anh
Mơ màng suối biếc long lanh
Anh xin soi lại lòng mình bấy nay

Đã từng buồn nhuộm đắng cay
Gió đưa lây lắt những ngày không em
Dịu hiền ánh mắt trái tim
Tình anh về với mắt em bao giờ

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Mắt em
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO