Thơ: Lối xưa

09/11/2018 10:04

Tác giả: Nguyễn Quốc Học

ADQuảng cáo

Từ bao giờ không gian cũ chờ mong
Hoa dã quỳ vàng trên đồi lộng gió
Chuông giáo đường chiều nay sao bỏ ngỏ
Tiếng thông reo bàng bạc lối xưa?

Em mang về đồi cỏ nhiều hoa lắm
Có nhánh lan giấu trong áo bén hương
Trời sáng thêm rọi mặt nước miên man
Mây lấp ló im bặt rồi trốn biệt

ADQuảng cáo

Hai ta đến trong cùng một thành phố
Chợt lặng thinh nghe xào xạc lá rơi
Trải cõi lòng như phiến đá chơi vơi
Chiều loang đến tím dần trong gió lạnh

Ta se sắt nỗi niềm nghe dịu dặt
Cố xua đi điều gì quá nhỏ nhoi
Trong ý nghĩ vô tình quá xa xôi
Mong gói ghém chút tình xưa ngần ngại


Lưng chừng dốc đợi hoài còn chẳng thấy
Tiếng bước chân quen thuộc tự xa xưa
Cuối tầm nhìn dòng suối cuốn trôi đi
Một dấu tích dòng đời xa vời vợi.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Lối xưa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO