Thơ: Lối quê

04/04/2019 09:24

Tác giả: Trần Bích Liễu

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Ta về đi lại lối xưa
Vườn xoài hoa trắng giữa trưa nắng vàng
Tre xanh bao bọc nếp làng
Nằm bên cánh võng mơ màng ấu thơ.

ADQuảng cáo

Ta về chắp lại cơn mơ
Đầu bù tóc rối ngẩn ngơ trên đồng
Tháng ngày đuổi bắt thong dong
Xôn xao tắm mát giữa dòng sông quê.

Lối xưa dài rộng lê thê
Ngày xưa đọng lại lối về nhàn an
Chân trần bỏ lại ngổn ngang
Tĩnh tâm bỏ lại giàu sang, tranh giành.

Ta về dưới mái nhà tranh
Ghép từng ký ức nguyên xanh ngọt ngào
Lối quê khép lại ồn ào
Ta về ru lại tuổi nào hồn nhiên.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Lối quê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO