Tác giả: Phan Thành Minh
Lại một mùa phượng nữa sang trang
Ước vọng mỏi mong theo thuyền cập bến
Bỡ ngỡ rụt rè đợi chờ em đến
Ngạc nhiên hoa trong thế giới muôn màu
Hết gian nan rồi mới đến được ngày sau
Mười tám đôi mươi vẫn chừng bé quá
Vững tin bước dẫu đường còn xa lạ
Đẹp hoa hồng nên cũng lắm chông gai
Cố lên em cổng đại học mở rồi
Dẫu khác biệt vẫn hòa mình chung sống
Hạnh phúc thăng hoa từ con số cộng
Đường vinh quang có cả bạn lẫn thầy
Dẫu lưng còng tóc xõa vào mây
Cô vẫn dõi theo em dù chân trời góc bể
Một chữ cũng thầy… cô tin là thế
Ôi tình thầy trò như tình phụ tử thiêng liêng
Căng buồm lên vượt qua bóng đêm
Chân lý cuối cùng vẫn yêu và sống
Dại một giờ… mong em bảo trọng
Qua hết thác ghềnh mới rạng rỡ sông ơi