Thơ: Lặng lẽ mùa đông

28/11/2019 08:57

Tác giả: Huỳnh Thị Mộng Tuyền

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Em về lặng lẽ mùa đông
Làn tóc rối trắng mùa thương nhớ
Cây bần già suốt đời nặng nợ
Bến sông quê năm tháng lở bồi

ADQuảng cáo

Em về tìm lại ngày xưa
Qua con đường vắng buồn vui ở lại
Bài hát xưa những tiếng cười còn mãi
Bước bên nhau trong miền nhớ xanh ngời

Em về gặp lại mùa hoa
Âm thầm nở đóa bình yên rất lạ
Một sớm mai sương còn vương mắt lá
Tiếng cười trong hoa nắng ngập đầy...

Em về mơ đắm những ngày qua
Nghe nỗi nhớ nghiêng về nhau bối rối
Con chim sáo trên hàng cây đứng tuổi
Hót mê miên theo bư ớc em về.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Lặng lẽ mùa đông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO