Thơ: Không em

06/09/2018 08:48

Tác giả: Hoàng Đăng Du

ADQuảng cáo

Cuộc đời giả sử không em
Giống như trời đất có đêm không ngày
Có rừng mà chẳng có cây
Sông không có nước, đất này không mưa

Bữa cơm chẳng có rau dưa
Ngồi đâu cũng thấy như thừa tôi ra
Trên đời chẳng có hát ca
Không thơ phú, tất nhiên là không yêu

ADQuảng cáo

Nghĩ đến cuộc đời cô liêu
Không em tôi biết nói điều chi đây
Nghĩ đến cuộc sống ngàn ngày
Không em là rất đọa đày em ơi

Tháng ngày sẽ rất chơi vơi
Nếu như tôi sống trên đời không em.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Không em
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO