Thơ: Hình bóng mẹ

05/03/2021 07:30

Tác giả: Đường Lang

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Mãi lặng thầm theo cùng năm tháng
Bao gian truân ướt đẫm mồ hôi
Gánh nắng bưng mưa đời vất vả
Tiếng rao qua ngõ thiếu hay thừa?

ADQuảng cáo

Thời gian cứ rơi trên mái tóc
Bóng chiều nghiêng hay dáng mẹ gầy
Con về tìm lại trong ký ức
Một góc trời xưa mãi nguyên xanh

Vẫn lối mòn sớm chiều yên ả
Vẫn tuổi thơ chạy nhảy vui đùa
Một góc sân in hình bóng mẹ
Như theo con suốt mọi nẻo đường.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Hình bóng mẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO