Thơ: Gửi anh nơi đảo xa

16/07/2020 08:49

Tác giả: Hồng Thắng

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Nơi đảo xa có lẽ giờ này anh chưa ngủ
Phải canh giữ vùng trời, vùng biển đảo quê hương
Hậu phương vững anh yên tâm công tác
Bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng

ADQuảng cáo

Con của anh bình yên trong giấc ngủ
Bên tiếng kẽo cà kẽo kẹt đêm khuya
Trang giáo án em vừa hoàn tất
Bài học ươm mầm tri thức tương lai

Anh hãy vững tâm nơi đầu sóng ngọn gió
Hậu phương anh đã có em lo
Biển đảo bình yên có phần của anh đó
Canh giữ con thơ trong giấc ngủ an lành.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Gửi anh nơi đảo xa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO