Tác giả: Nguyễn Minh Thuận
Đôi tay mẹ guộc gầy
Và đầy những vết chai
Da sẫm màu nắng cháy
Bởi tháng, ngày lo toan...
Đôi tay mẹ hao mòn
Vì nuôi con vất vả
Giữa muôn ngàn phong ba
Mà mẹ nào sá chi
Nhớ xưa lối đi về
Mưa dầm dề trơn ướt
Mẹ dìu bước con qua
Những khoảng trời bão dông...
Khi mùa nắng đổ đồng
Đôi tay mẹ đủ rộng
Làm bóng râm che mát
Làm chiếc quạt phẩy phe
Rồi khi đêm buông khẽ
Tay mẹ lại làm gối
Làm chiếc nôi dịu mềm
Con êm đềm ngủ say
Chiều khẽ nắm đôi tay
Mà lòng đầy bâng khuâng!
Chợt sóng mắt dâng trào
Bao nỗi niềm ước ao!