Thơ: Dịu dàng tháng Mười Hai

12/12/2019 09:56

Tác giả: Nguyễn Thị Bình

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Tháng Mười Hai bước vào đông
Gió se se gọi cải ngồng trổ hoa
Thế là năm cũ sắp qua
Ai người quên lãng? Riêng ta tìm về!

ADQuảng cáo

Tháng Mười Hai gói bộn bề
Khép luôn buồn tẻ ủ ê… xót lòng
Tháng Mười Hai vẫn đợi mong
Vòng tay hạnh phúc ấm nồng mở ra

Niềm vui gõ cửa từng nhà
Yêu thương thắm lại, mặn mà vẹn nguyên
Biết là may rủi tùy duyên
Chân trời xa lắc, con thuyền ngẩn ngơ

Tháng Mười Hai đến từng giờ
Tình yêu? Hay chỉ giấc mơ bẽ bàng?
Gạt đi buồn tủi trái ngang
Tháng Mười Hai vẫn dịu dàng… đợi ta!

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Dịu dàng tháng Mười Hai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO