Tác giả: Phan Thành Minh
Ảnh minh họa |
Đất nước là luỹ tre làng
Là câu ví giặm
Là khoan là hò
Là chăm chắp lúa ấm no
Chân bùn tay lấm chợ đò ngược xuôi
Đất nước trong tiếng mẹ cười
Trong câu quan họ
Trong lời ca dao
Trong lá trầu
Trong quả cau
Phải lòng phải dạ theo nhau mà về
Đất nước trong nghĩa tình quê
Khó khăn hoạn nạn vai kề sát vai
Thơm lâu cơm hạt lúa rài
Nhớ lâu trái bắp củ khoai giáp mùa
Đất nước trong tiếng chèo khua
Gói cơm ca nước là vua chiến trường
Công đầu tải đạn tiếp lương
Gian lao mở lối thông đường ơn em
Đất nước trong vạt áo mềm
Trong bầu sữa mẹ
Trong êm ấm bà
Nhọc nhằn vất vả ông cha
Tung tăng con bước chân qua cửa Trình
Đời vui hiện đại văn minh
Quê hương giàu đẹp thanh bình an khang
Từ qua nghĩa xóm tình làng
Nên câu chung thủy đá vàng xưa sau