Thơ: Dáng mẹ

24/01/2019 09:08

Tác giả: Nguyễn Hoài Ân

ADQuảng cáo

Con vẫn thường mơ thấy dáng mẹ
Giữa phiên chợ ngày xuân tấp nập người lại qua
Đôi trái bầu, quả bí, củ khoai lang… mẹ chắt chiu
Lời mặc cả
Mẹ gánh một đời con đi trên quãng đường đời khúc khuỷu.

Con vẫn thường mơ thấy dáng mẹ
Giữa một chiều xuân đau đáu ánh nhìn
Nồi bánh tét khơi khói luồn cay mắt
Con chưa về
Mẹ ngồi đếm ngày xưa.

ADQuảng cáo

Con vẫn thường mơ thấy dáng mẹ
Có tuổi thơ ấp ủ trong ngần
Có ngày xuân mẹ gom từng mảnh vá
Suốt đời con ấm mãi chưa nguôi.

Xuân nay về mẹ lại thêm một tuổi
Dáng gầy hơn và tóc nhiều sợi bạc
Con sẽ về bên mẹ và nằm nghe gió hát
Ru tuổi thơ trong giấc ngủ xuân lành.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Dáng mẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO