Thơ: Cơn mưa tuổi thơ

09/07/2020 09:26

Tác giả Nguyễn Minh Thuận

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Hè về lại nhớ tuổi thơ!

Nhớ cơn mưa đổ mịt mờ lối quê

Bóng mẹ xa tít chưa về!

Bởi còn nặng gánh bộn bề lo toan

Đường xưa trơn ướt lối mòn!

Gánh hàng vai mẹ có còn nặng không?

Cầu tre lắt lẻo qua sông

ADQuảng cáo

Chân mẹ vượt những bão giông ngoài trời

Cơn mưa tí tách chẳng rời!

Mẹ mong con được trọn đời ấm no

Nào quản chi tấm thân cò!

Nào quản chi những âu lo tháng ngày...

Mẹ về lạnh ngắt đôi tay!

Vành môi vẫn ấm, vẫn đầy thương yêu

Con nghe trong tiếng mưa chiều!

Có lời của mẹ thật nhiều ấm êm.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Cơn mưa tuổi thơ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO