Thơ: Cờ Tổ quốc ở Trường Sa

11/10/2019 09:53

Tác giả: Phan Thành Minh

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Thiêng liêng quá
Giữa biển khơi nhìn màu cờ Tổ quốc
Màu oanh liệt bất khuất Tiên Rồng
Ngọn sóng nơi đây cũng hóa thành đồng
Mỗi tấc biển tấc trời giục lòng ta trấn giữ

ADQuảng cáo

Nặng nợ máu xương
Nặng ơn người mở cõi
“Anh có nghe Tổ quốc gọi tên mình”
Máu đổ hy sinh vì sông núi vẹn gìn
Nghe rạo rực trong tim tình quê tình nước

Biển ồn ào nhanh dồn chân bước
Hóa cột mốc chủ quyền yên lòng mẹ Trường Sa
Đường ta đi đường đang nụ chưa hoa
Hoa sẽ nở đón ta về chiến thắng

Biển quê hương đã bao lần dậy sóng
Bất khuất hùng anh muôn thuở vẫn rạng ngời
Sông núi vẹn gìn
Hơn bốn ngàn năm ngời sáng
Thiêng liêng lắm màu cờ
Thiêng liêng lắm Tổ quốc ơi!

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Cờ Tổ quốc ở Trường Sa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO