Thơ: Chầm chậm nhé mùa xuân

15/02/2019 09:30

Tác giả: Mai Mộng Tưởng

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Đông tàn gió gọi xuân sang
Từng tia nắng ấm hanh vàng thung sâu
Từng đàn bướm cũng vờn nhau
Chao nghiêng cánh mỏng khoe màu chờ xuân
Hình như gió cũng bâng khuâng
Nghe bao lá rụng ngoài sân cuối chiều
Đông tàn chưa được bao nhiêu
Mà hàng cây đứng buồn hiu thay người
Chầm chậm thôi nhé xuân ơi
Chờ hoa chắc nụ chào mời muôn phương
Sum vầy bao kiếp tha hương
Mưu sinh khắp nẻo tìm đường về quê
Đông tàn thịt buốt xương tê
Bóng xuân thấp thoáng cận kề vườn ai
Nào hồng nào cúc nào mai…
Đua nhau thắm sắc bon sai ghen thầm.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Chầm chậm nhé mùa xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO