Thơ: Cảm xúc thu tựu trường

27/08/2020 09:31

Tác giả: Lê Thành Văn

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Đưa con đến trường năm học mới
Bâng khuâng cứ ngỡ tháng năm nào
Một buổi mai về thu lá rụng
Sân trường hoa nắng nở xôn xao

ADQuảng cáo

Bất chợt hồn ba cũng trẻ ra
Thơm như giấy mới sáng nay mà
Nghe con cười nói vui ríu rít
Hòa giọng chim trời rộn tiếng ca

Thênh thênh đường phố hàng nối hàng
Ba mẹ gieo mầm cho các con
Nghe vạn xuân đời chao cánh gọi
Bình minh thức dậy nắng tô son

Cổng trường hoa nở những bàn tay
Ngàn búp xanh non mở ngày ngày
Đưa bước chân con vào lớp học
Nghe hồn dào dạt khúc tương lai.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Cảm xúc thu tựu trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO