Thơ: Bước chân Trường Sơn

25/04/2019 16:00

Tác giả: Huỳnh Thị Kim Cương

ADQuảng cáo

Ảnh: Ngọc Tâm

ADQuảng cáo

Tôi về thăm lại Trường Sơn
Qua con đường cũ gió mơn man buồn
Chạm vào từng giọt mưa tuôn
Nghe như nỗi nhớ vẽ nguồn giấc mơ
Đường xưa năm tháng bụi mờ
Ngày về lối cũ bạc phơ mái đầu
Dòng đời xuôi ngược bể dâu
Dấu chân đồng đội còn đâu những chiều?
Tôi về nỗi nhớ rong rêu
Người còn người mất những điều lặng thinh
Đã nghe trong gió hương tình
Khói nhang nhòa cả dáng hình núi non
Vượt qua dãy núi Trường Sơn
Niềm đau gởi lại khẽ vờn chân mây
Cúi đầu với núi từ đây
Thương người ở lại rừng cây bạt ngàn…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Bước chân Trường Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO