Thơ: Bên mẹ

21/06/2018 08:10

Tác giả: Nguyễn Minh Thuận

ADQuảng cáo

Ảnh: Ngọc Tâm

Ngày con vui bước đến trường
Mẹ cha hôm sớm ruộng nương dãi dầu
Phong phanh chiếc áo bạc nhàu
Tháng năm dầu dãi lòng đâu sá gì!

ADQuảng cáo

Miễn đường rộng bước con đi
Mặc cho đời mẹ xuân thì chống qua
Giờ đây tuổi đã thêm già
Chân mòn, gối mỏi, mắt hoa nhạt nhòa...

Chiều nay cơn gió thoảng qua
phất phơ sợi tóc phôi pha bạc màu
Hõm mắt ngày một thêm sâu
Đôi tay gầy guộc xoa đầu con thơ!

Từ xưa cho đến bây giờ
Mẹ là quê, là bến bờ bình yên
Bên mẹ lòng không muộn phiền
Quên đi cuộc sống trăm miền gió sương
Con về bên mẹ náo nương
Tìm bao ký ức yêu thương ngọt bùi
Kẻo cà tiếng võng đưa nôi
Lời ru của mẹ muôn đời không phai.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Bên mẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO