Tác giả: Lê Anh Phong
Ảnh minh họa |
Mẹ về khuất núi lâu rồi
Không sao quên bóng áo tơi kiệm cần
Xác xao đồng xa, chợ gần
Áo tơi, nón lá lấm thân chiêm, mùa
Tảo tần hạ nắng, đông mưa
Mỏng dày áo lá, nhặt thưa vui buồn
Tháng ba, ngày tám… áo cơm
Áo tơi chân chỉ sớm hôm theo người
Thảo lành cây cỏ, đất trời
Hăng nồng, ấm ngọt mồ hôi mặn mòi
Vào nhà, trải áo ra ngồi
Ra đường, chắn gió, che trời nắng mưa
Một đời tằn tiện muối, dưa
Áo tơi, nón lá bốn mùa dẻo dai
Quản bao tháng rộng, ngày dài
Nuôi con khôn lớn vươn vai với đời
Quên thân, quăng quật áo tơi
Dầm mưa dãi nắng, suốt đời lo toan …
Ngại ngần…
Sắm chiếc áo sang
Chạnh lòng nhớ mẹ…
Cũ càng…
Áo tơi… !