Tản văn: Màu cờ thu cách mạng

13/08/2020 08:08

Tác giả: Lê Thành Văn

ADQuảng cáo

Trong những ngày tháng lịch sử hướng đến Cách mạng tháng Tám và quốc khánh 2/9, tâm hồn tôi lại ngân vang khúc “Cùng nhau đi hồng binh” và hình ảnh “Màu cờ thu năm ấy”. “Màu cờ thu năm ấy” tự hào bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, khẳng định với toàn thế giới về một nhà nước non trẻ ra đời - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Màu cờ thu năm 1945 là kết tinh của bao hi sinh, mất mát, bao máu xương mà lớp lớp thế hệ cha anh đã ngã xuống để giành lại Tổ quốc khi có Đảng và Bác Hồ dẫn dắt. Còn nhớ, màu cờ Tổ quốc đã từng can trường tung bay giữa bao nhiêu súng gươm trong lần xuất hiện đầu tiên tại khởi nghĩa Nam Kỳ ngày 23/11/1940. Trong niềm xúc động thiêng liêng nhân ngày độc lập đầu tiên của Tổ quốc, màu cờ ấy lại chính thức phấp phới tung bay giữa niềm vui sướng vô biên của hàng triệu đồng bào đang nức lòng đứng trước lễ đài nghe Người đọc Tuyên ngôn Độc lập. "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đêm tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy".

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Trong Quốc hội khóa I, Bác Hồ đã nói: "Lá cờ đỏ sao vàng đã thấm máu đồng bào ta trong Nam Kỳ khởi nghĩa 1940. Chính từ lá cờ này đã cùng phái đoàn chính phủ đi khắp châu Á, cờ đã có mặt khắp đất nước Việt Nam. Vậy thì trừ 25 triệu đồng bào, còn không ai có quyền thay đổi Quốc kỳ và Quốc ca". Mỗi người dân Việt Nam đã không biết bao nhiêu lần đứng trước Quốc kỳ để cùng nhau ngân vang "Tiến quân ca" bất tử của nhạc sĩ Văn Cao. Màu cờ hiện hữu trong chiếc khăn quàng tuổi thơ, nơi cột cờ nhà trường mỗi sáng thứ hai đầu tuần làm lễ chào cờ trang nghiêm trước giờ vào lớp. Màu cờ là niềm tự hào, tự tôn của dân tộc. Tiếp nối màu cờ tháng Tám huy hoàng, một mốc son lịch sử sáng ngời khí thế cách mạng, cờ Tổ quốc lại tự hào bay cao trong chiến dịch Điện Biên "chấn động địa cầu" và tung bay trên dinh Độc Lập mùa xuân 1975. Thật xúc động khi ở Lũng Cú, mũi Cà Mau hay nơi hải đảo khơi xa, chúng ta được nhìn thấy cờ Tổ quốc và hình dung về một Việt Nam hùng cường. 

Đi giữa phố phường vào những ngày mùa thu đất nước, lòng bỗng thấy tự hào và một niềm cảm xúc thiêng liêng trào dâng nơi sâu thẳm tâm hồn khi ngước nhìn lên màu cờ Tổ quốc. Lòng gợi nhớ những câu thơ của Nguyễn Hữu Tiến, người thầy giáo, cũng là người họa sĩ đã vẽ mẫu cờ Tổ quốc xuất hiện đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ để rồi được Bác Hồ dùng trong Lễ Tuyên ngôn Độc lập: "Hỡi những ai máu đỏ da vàng/ Hãy chiến đấu dưới cờ thiêng Tổ quốc/ Nền cờ thắm máu đào vì nước/ Sao vàng tươi, da của giống nòi/ Đứng lên mau! Hồn nước gọi ta rồi/ Hỡi sĩ nông công thương binh/ Đoàn kết lại như sao vàng năm cánh".

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tản văn: Màu cờ thu cách mạng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO