Tản văn: Đắk Nông không xa...

15/02/2019 09:40

Tác giả: Việt Cường

ADQuảng cáo

Đường phố Gia Nghĩa ngày càng khang trang. Ảnh: Phạm Khánh

Tôi cứ nhớ mãi một câu hát nổi tiếng “Và khi tuổi mười lăm em trở thành thiếu nữ...” để cảm nhận Gia Nghĩa, Đắk Nông ở tuổi mười lăm kể từ khi thành lập tỉnh đến nay với những nét đẹp của một thiếu nữ. Những kết quả đạt được về kinh tế, sự phát triển đã được thể hiện qua những con số thống kê, được cảm nhận bằng những đổi thay từ mức sống của người dân, từ sự phát triển của những ngành dịch vụ, qua những báo cáo tổng kết năm. Tôi “ngắm nhìn” người thiếu nữ duyên dáng, cảm nhận những đổi thay của thị xã, của Đắk Nông bằng tình cảm của một người không sinh ra và lớn lên ở đây nhưng trót phải lòng, trót yêu mảnh đất Nam Tây Nguyên duyên dáng, bình dị mà nồng nhiệt, phóng khoáng này bắt nguồn từ những điều giản dị nhất.

Nhưng tôi yêu hơn cả là trái tim phố thị. Miền đất mới, miền đất lành để mọi người từ khắp mọi miền về hội tụ. Những tiếng cười, giọng nói, phong tục cha ông từng miền quyện với nét khoáng đạt, hồn nhiên của đất đỏ cao nguyên tạo thành một nét đặc trưng không thể trộn lẫn của người Đắk Nông. Cần cù, chắt chiu, chịu thương chịu khó nhưng cũng rất hào phóng, vị tha, ngẩng cao đầu, kiêu hãnh vượt qua những khó khăn, vất vả nhưng biết cúi lòng xuống những mảnh đời kém may mắn. Cao nguyên không có bốn mùa nhưng mùa gió của cao nguyên cũng mang đến cái lạnh tê tái. Những ngày gió cuối năm ào ạt ùa về ấy, rất dễ để bắt gặp hình ảnh những bạn trẻ, những nhóm thiện nguyện mang quần áo ấm, giày dép tặng người dân, tặng những em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa. Trong cái lạnh cuối năm, nụ cười của những người tặng quà và những người được tặng quà hòa vào nhau, tạo thành những niềm vui tỏa sáng đầy ấm áp sẻ chia...

ADQuảng cáo

Mảnh đất nhỏ bé, dịu dàng nhưng đầy sức sống bước vào tuổi mười lăm căng tràn nhựa sống mơn mởn, hứa hẹn sẽ trở thành một cô gái đẹp, huyền bí với những hang động, công viên địa chất núi lửa, hoang dã với những con thác, dịu dàng mà mạnh mẽ như vạt cúc quỳ tỏa sắc rực rỡ và hồn hiên, phóng khoáng như tiếng chiêng ngân. Không ồn ào, vội vã, không hứa hẹn ngọt ngào, âm thầm và bền bỉ, “bầu nước bên trời” mát lành gieo vào lòng những người đã đến, đã yêu, đã gắn bó và muốn đến, muốn yêu, muốn gắn bó mạch nước ngầm mát lành không dứt. Trót phải lòng, trót yêu rồi trót say cả một đời...

Như sớm mùa xuân này, nhìn những hàng cây trổ lộc biếc xanh non, thấy lòng mình cũng rộn ràng, thấy tâm hồn như trẻ lại tuổi đôi mươi.

Và một niềm tin mãnh liệt dâng trào, rằng từ tuổi thiếu nữ mười lăm này, không xa nữa, Đắk Nông sẽ vươn mình mạnh mẽ...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tản văn: Đắk Nông không xa...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO